Bói
Mọi thứ tinh thông ấy vậy mù
Tay nghề vẻn vẹn rặt sờ mu
Tiền căn dựa nói như là dẫu...
Hậu kiếp mò xem cứ thể dù...
Bốc quẻ lơ mơ tiền đẫy nhận
Gieo hào thủng thẳng bạc đầy thu
Thâm uyên chất lượng theo phần lễ
Ứng nghiệm mà sai...có bói bù
MR 28.02.2011
Thầy bói Mun
Mắt kính đen thui tựa lão mù
Khi đình... lúc miễu... sống nhờ mu
Làng trên chị ế xôn xao ngựa
Xóm dưới cô ôi tấp nập dù
Ngón chỉ ra tiền trưa lại tối
Tay sờ hốt bạc hạ rồi thu
Hình như ngữ ấy cao cơ thiệt
Mấy ẻm xem xong cứ muốn bù
PL 1.3.11
p/s: Hị hị...
* Đang tức cái zụ mất ba chục ngàn đầu năm, lại thấy Mun nói chuyện bói. Trút cái cho bớt nóng...!
XIN QUẺ
Rút quẻ năm nay sẽ bị mù
Lương tiền thất thoát chẳng còn mu
Chồng mê gái đẹp trưa rình nhảy
Vợ khoái trai non tối chực dù
Nếu chửi … oan về không ngõ tránh
Nhưng cầu … lộc đến lắm đường thu
Phen này đảnh lễ vì gia đạo
Xuống tóc quy y khỏi họa bù.
VMT 01/03/2011
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 01-03-11 lúc 01:47 PM
Lý do: Post xong mới thấy bài Lê
|