Xem bài viết riêng lẻ
  #367  
Cũ 02-03-11, 09:41 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Ừ quên nhau nhé anh ơi,
Nắng xuân buồn tẻ chơi vơi bóng h́nh
Biết làm sao giấu được t́nh
Bướm kia vẫy gọi...hoa xinh nhạt nḥa

Ờ ḱa nỗi nhớ la cà
Đến bên em gơ...cửa nhà không then,
Mắt hờn em nói không quen
Xua đi... nỗi nhớ đừng chen chân vào.
Họa cùng Bụi nhé...

Ừ thôi quên nhé ai ơi
Lối chung đành rẽ, hai người thành hai
Sợi duyên cợt Huệ, đùa Mai
Thắt ḷng ai nỗi lệch cài lơi trâm

Ừ thôi xa nhé một lần
Trả nhau lại với duyên phần riêng nhau
Nghĩ thôi ḷng đă đớn đau
Biết thời gian có nhiệm màu giùm không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (02-03-11), CM4Q (17-03-11), LAO HAC (02-03-11), tra sua (02-03-11), Vịt Anh (02-03-11), Cheal (02-03-11)