Hết lễ nhân tình lại tháng ba
Quanh đi quẩn tới sướng chưa bà
Nồi niêu vứt đó…mình ăn tiệm
Chổi xẻng đưa đây…tớ quét nhà
Mỹ phẩm rằng e da chẳng hợp
Thời trang chỉ ngại dáng thêm già
Giờ đang có mốt làm thi sĩ
Mượn bút vay vần tặng ấy nha
MR 01.03.2011
Chửi mãi mỏi mồm, giờ chuyển sang nịnh xem có mỏi cái gì khác không ha.
Dặn ấy 8/3
Mới tháng hai về, đã đến ba
Đừng chơi lặn nhé, biết tay... "bà"
Việc vàng gác lại... lo làm bếp
Bia bọt quên đi... ráng dọn nhà
Tổ yến nghe đồn hay với trẻ
Nhung nai thấy bảo tốt cho già
Mấy khi có dịp mua nhiều đó
Chỉ một ngày này ấy nhớ nha...
PL 2.3.11
RỦ RỈ
Đã một giờ đòi tới gấp ba
Mần răng chịu nổi để cho bà
Tiền kia héo hắt rơi đầu chợ
Sức nọ phây phây choán góc nhà
Tiếc quá nhiều khi còn vóc trẻ
Thương thay lắm lúc với thân già
Trên thèm dưới nhịn đôi lần cũng...
Chắc hẳn phen này...tớ nợ nha
MR 02.03.2011
Họa loạn xà bần. Hị hị hị.....
Lần sửa cuối bởi phale; 03-03-11 lúc 08:03 AM
|