Xem bài viết riêng lẻ
  #373  
Cũ 03-03-11, 02:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết

Cạn t́nh

Người đă bỏ ra đi
Để hồn ai....trống vắng
Gió lặng, nắng thôi vàng
Nuốt sầu...tim ai nặng

Người hiểu là ai nhớ
Người biết tỏ ai buồn
Sao lặng câm đâu đó
Ai lệ ḷng nhẹ tuôn

Nên chăng sầu người lạ
Đáng chăng nhớ người dưng
Đôi khi hồn hoá đá
Rồi mắt lệ phải dừng

Mật yêu thắm trên môi
Hương nồng c̣n vương tóc
Nhưng người quá xa xôi
T́nh c̣n chi để khóc!


SG-2/3/2011


Bụi lại vào phá nhà Thing....nhưng không nhè nữa đâu!

Người đă bỏ ra đi
Xót xa người ở lại
Ôi cuộc t́nh hơ hải
Nằm đau trên mộng hờ

Mấy biết là ai chờ
Gió biết là ai mong
Lá bay vời bên song
Biết... nên vàng khe khẽ

C̣n em.. em nhè nhẹ
Úp mặt vào thơ. Im...
Cọng gai nào trong tim
Nhói ḷng em đến vậy?

Người xa không tay vẫy
Cuộc t́nh tàn thiên thu...

PL

p/s: Phá với Bụi cho vui...
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (03-03-11), CM4Q (17-03-11), hoatigon208410 (09-03-11), kehotro (09-03-11), tra sua (09-03-11), Vịt Anh (03-03-11)