Xem bài viết riêng lẻ
  #32  
Cũ 04-03-11, 10:13 AM
vancali96 vancali96 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 174
Thanks: 120
Thanked 807 Times in 176 Posts
Mặc định

]Mây tím
( Họa Bơ vơ của CNLL)

Mơ về đất mẹ mắt sầu tuôn
Tim tím mây trôi chợt nhuốm buồn
Vắng bạn phương trời ḷng lắng đọng
Riêng ḿnh góc bể lệ dần buông
Thuyên suôi con nước ḥa theo sóng
Bến đợi vầng trăng nhớ ngập hồn
Gác nhỏ đêm dài ôn dĩ văng
Khêu đèn bóng ngă nhạt môi hôn

Vancali 3.2.11

Chúc huynh tỷ thứ tư vui mạnh h́ h́.



Vui với Vancali nè. Măi vui nhé

Chơi vơi...

Bao ngày suối lệ cứ dầm tuôn
Mộng ước tan nhanh hóa giọt buồn
Mượn gió hờn nhân ... rằng thệ giữ
Trông trời dỗi nguyệt ... hỏi t́nh buông
Đau nhiều cũng thế đành chôn dạ
Tủi lắm nhưng thôi phải dấu ḷng
Cái thưở ban đầu ai chẳng luyến
Đêm chờ ảo ảnh ngọt ngào hôn

QN
3/3/2011




Mưa đêm

Đêm dài tí tách hạt mưa tuôn
Từng giọt mang theo những nỗi buồn
Rớt xuống hiên nhà cơn lốc cuốn
Đan vào khóe mắt lệ ḷng buông
Pḥng đơn héo hắt sầu nhân thế
Gối chiếc đ́u hiu lạnh buốt hồn
Gió thổi vi vu đời trống vắng
Thương hoài kỷ niệm phút t́nh hôn

Vancali 3.3.11

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 19-05-21 lúc 06:59 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to vancali96 For This Useful Post:
CM4Q (06-03-11), Nhím con (04-03-11), phale (06-03-11)