SẦU
Vóc hạc xanh xao bởi tháng ngày
Trăng vờn rũ rượi ngỡ ḿnh say
Vài ly rượu nhạt san niềm đắng
Mấy chén bia thường sẻ nỗi cay
Lá đổ thềm xưa hồn trĩu nặng
Mưa giăng lối cũ dạ vơi đầy
Âm thầm khắp nẻo lê chân bước
Nhặt chút hương t́nh sợ gió lay
TS 06.03.2011
Huynh hầu như ngă gục rồi Trà Sữa à. Huynh sẻ chia tâm trạng này và họa để động viên muội mới ra trương thôi.
MAL
Hụt hẫng niềm riêng đă bấy ngày
Nghiêng chiều chén rượu dỗ ḿnh say
Lời thơ năo ruột ươm nồng chát
Giọng hát đau ḷng đẫm ngọt cay
Bến cũ rào giăng hồn trống rỗng
Thuyền nay ván khép lệ dâng đầy
Gào tên nỗi nhớ hoài vô vọng
Thể xác điêu tàn cứ lắt lay.
VMT 06/03/2011
Cám ơn huynh đă chia sẻ với muội, rồi tất cả sẽ qua phải không huynh? Muội họa lại với huynh nè.
BUỒN
Lạc lối t́nh rơi đă mấy ngày
Phiêu linh khắp nẻo chợt hồn say
Nàng thơ lảo đảo vầng trăng úa
Gă gió bồng bềnh ngọn khói cay
Cách trở bờ môi sầu chất ngập
Ĺa xa ánh mắt tủi đong đầy
Đành chôn kỉ niệm vào quên lăng
Ngơ vắng riêng ḿnh tim bỗng lay
TS 06.03.2011
Lần sửa cuối bởi tra sua; 06-03-11 lúc 05:26 PM
|