TRẢ
Nợ dứt thôi đành trả giấc mơ
T́nh như bọt sóng vỡ ai ngờ
Bờ yêu chẳng vẹn tim thờ thẫn
Đỉnh nhớ không tṛn dạ ngẩn ngơ
Gửi tiếng từ ly theo khói nhạt
Trao câu giă biệt với sương mờ
Chiều nghe khắc khoải ṿng tay lỡ
Mộng đẹp hôm nào đă xác xơ
TS 07.03.2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họa vui:
BỎ T̀NH KIẾM TIỀN
Hửng sáng cô ḿnh đă mộng mơ
Chiều hôm chẳng ngủ biết đâu ngờ
Ôm t́nh khắc khoải nên đờ đân
Gánh nợ cồn cào phải ngác ngơ
Phận liễu bồng bềnh con sóng bạc
Duyên lan bảng lảng đám mây mờ
Từ nay cứ việc buôn trà sữa
Bỏ mít ai thèm gặm đến xơ!
Nắng Xuân
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họa vui cùng các thi hữu…
CHỊ TÔI
Xóm đạo hiền ḥa chị ước mơ
Hồn trung thánh thiện ít người ngờ
Lời kinh dẫu nhẹ bao em ngộ
Lớp áo dầu che khối kẻ ngơ
Lũ trẻ lưu linh gia huấn mỏi
Bầy con lạc địa giáo đa mờ
Thiên thần ngạ quỷ chèn hai lớp
Viết đúng masoeur cũng đọc xơ
|