Quote:
Nguyên văn bởi phale
Vịnh cây hoa mai
Chắt nhựa nuôi hoa để một lần
Bung đài hé nhụy đón mùa Xuân
Cành vươn đỡ đóa cam gầy guộc
Lá rụng nhường bông chịu vọc vần
Dăi gió, dầm sương thanh thản sắc
Xuyên mùn, bám đá vững vàng thân
Thanh cao cốt cách người chiêm ngưỡng
Tinh khiết làn hương giữa cơi trần
PL 16.2.11
|
Xin tự thú với quư bà nhân 08/03. Nếu có thất lễ mong nhận ...một xá
VỊNH NGÀY 08/03
Hằng năm nịnh nọt chỉ đôi lần
Nếu muốn đời luôn rực sắc xuân
Lệnh cụ âm u tan với gió
Cồng bà gióng giả nhịp theo vần
Thay lề ư muốn an lành phận
Sửa thói ḷng mong ấm áp thân
Tránh tượng nghinh sư đều một rọ
Ghi tâm sống tốt nẻo dương trần