NẾU NHƯ
Nếu như chẳng có đàn ông
Chị em ắt hẳn ế chồng thả ga
Trẻ em th́ thiếu nóc nhà
Rồi khi mưa, nắng, sương sa, băo bùng...
Lấy ai nói tiếng thủy chung
Lấy ai sánh bước theo cùng tháng năm
Lấy ai cần mẫn siêng năng
Một đời cày cuốc kiếm ăn trong nhà?
*
* *
Nếu như không có đàn bà
Th́ toàn thế giới ắt là vỡ tung
Các ông nổi máu anh hùng
Tha hồ đấu đá, nổi khùng với nhau
Cơm canh cá mắm bù đầu
Nhà cửa toàn rác, áo nhàu, quần dơ
Không c̣n vui thú mộng mơ
Chắc là chẳng thiết văn thơ cóc ǵ ...
*
* *
Thôi th́ có gạo có ḿ
Có cơm có phở đủ th́ mới vui!
Nắng Xuân