Xem bài viết riêng lẻ
  #378  
Cũ 10-03-11, 10:56 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài ai rót giữa đêm thâu
Nghe nằng nặng bao nỗi sầu tê tái
Giờ em xa có lẽ là mãi mãi
Phút gần nhau ngắn ngủi quá người ơi

Không trách em cũng chẳng trách duyên trời
Anh xin giữ cho riêng mình nỗi nhớ
Em xa anh cũng xin đừng trăn trở
Hãy yên lòng sống hạnh phúc nghe em

8.3.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (11-03-11), CM4Q (17-03-11), hoatigon208410 (10-03-11), kehotro (10-03-11), Nhím con (11-03-11), phale (10-03-11), tra sua (10-03-11), Vịt Anh (10-03-11), Cheal (10-03-11)