Nguyệt treo hờ hững canh khuya...
Giật ḿnh thức giấc...
ai kia thở dài
T́nh chi chở nặng đầy vai
Hỏi bao nhiêu mối
để...hoài nhớ thương
T́nh xưa có biết c̣n vương?
C̣n mang tiếng nấc...
tiếng thương bao ngày
Bây chừ lại bảo đang say
nắng từ phương ấy...
quắt quay tại v́...
Thơ người chất chứa t́nh si
Biết t́nh nào đến...
nào đi...nào c̣n?
Thở dài chỉ để héo hon
Để ḷng trĩu nặng...
Tim ṃn tiếng yêu!
SG-10/3/2011
Nghe Thing thở dài năo ḷng... ghẹo chút cho Thing dzui nè
Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 11-03-11 lúc 06:15 AM
|