Xem bài viết riêng lẻ
  #380  
Cũ 11-03-11, 07:52 AM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Thơ Bụi càng ngày càng hay ha, thế này mà cứ giấu nghề mới ghê chứ.


Tin nhắn

Những tin nhắn từng đong đầy nhung nhớ
Chở yêu thương vun vén những mầm yêu
Và nhiều lắm những lúc buồn cô quạnh
Tin lại về sẻ chia biết bao điều

Rồi một ngày tin nhắn dường như lạc
Inbox buồn nằm đợi những lời quen
Nỗi nhớ tràn lang thang vào Draft
Nào dám đi v́ có lẽ…người quên

Lời tạm biệt nghe đắng ḷng người nhận
Ngỡ ngàng anh
Nh́n con chữ run run
Yêu thương cạn
Nét chữ dường như cũng
Mỏng manh hơn v́ hờn chứa nỗi buồn

8.3.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (11-03-11), CM4Q (17-03-11), hoatigon208410 (11-03-11), Nhím con (12-03-11), phale (11-03-11), Vịt Anh (11-03-11), Cheal (11-03-11)