Chủ đề: Thùng rác
Xem bài viết riêng lẻ
  #20  
Cũ 11-03-11, 01:30 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Huynh về dệt lưới đi nha
Để đem nhốt lại xót xa cuộc đời
Cuộc đời huynh vẫn chơi vơi
Làm sao nhốt hết sầu rơi trong lòng? Hic
Lưới kia dệt chắc hay không
Mắt thời thưa nhặt để lồng xót xa
Vô hình lưới được sao ta
Thế thì đem xuống Cần Thơ mà dùng.

Có ngừoi định mang lưới về tận Cần thơ mà chẳng biết để chài cái gì nữa đây.

PL đi guốc trong lòng
Anh Tra mang lưới về ròng Trà nhen
Tra-Trà.... nghe cũng quen quen...

Cần Thơ nghe nói cũng.....ven Sài Gòn
Khổ Thing tán mỏi tán mòn
Chỉ vì xa quá Trà còn lăn tăn
Gặp ngay Tra đúng lúc hăng
Quây Trà thả lưới, Thing thăng mất roài
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
LAO HAC (11-03-11), tra sua (11-03-11), traveler (11-03-11)