Chào Nguyệt Viên.net/
Lẽ ra tôi cần làm sáng tỏ một vấn đề rồi mới ra đi, thôi đành thua thiệt vậy. Mong rằng sự ra đi của tôi sẽ hóa giăi mọi vấn đề gút mắc trả lại sự thanh bạch cho tôi cùng những người liên quan. Những topic thơ xin gửi lại làm kỉ niệm nơi ḿnh từng yêu quí.
Giă biệt
Giă biệt đôi đường có nhớ không
Từ nay khuất dạng ánh dương hồng
Cầm vui nét chữ t́m nơi vắng
Nhả giận câu vần lánh chốn đông
Nợ ră khôn t́m vơi vị đượm
T́nh tan khó tụ nhạt hương nồng
Ḷng đành vứt nghiệp đau muôn kiếp
Bởi lẽ …thôi th́ chẳng đợi trông.
11.03.11
Kính chúc sức khỏe và b́nh an .
Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 16-03-11 lúc 11:52 AM
|