Xem bài viết riêng lẻ
  #39  
Cũ 11-03-11, 08:58 PM
Avatar của Như Diệu Linh
Như Diệu Linh Như Diệu Linh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
Mặc định

Ôi, bé Gôn yêu quý, chị rất thích bài "Lạc giữa mùa xuân" của bé đấy! Định bình mấy lần mà viết rùi lại xóa... (người ta bảo tình cảm thường lấn át lý trí là gì )

Chúc mừng cô 4, đọc thơ cô làm em xao xuyến quá , thương cô nhứt nhà ^.^

LH ơi..... khao đ ê ê.....

HK ! Thành công nối tiếp thành công! Iu nắm nà

Anh Tra: Chúc mừng ! Chúc mừng !!!!

Quên, chúc mừng cả chú TT nữa chứ ! ^.^ , 2 lần cơ đấy nhé. Hức, lục bát... tìm nồi... xin ít cơm +___+

Chúc mừng tất cả mọi người ^.^ ^.^ ^.^



Signature:


Gió đang luồn tóc rối
Mây đang gợn lưng đồi
Núi vẫn ngàn năm đợi
Nắng vàng hoài... nắng ơi...


Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 11-03-11 lúc 09:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post:
CM4Q (11-03-11), hoanggiao (11-03-11), hoatigon208410 (11-03-11), LAO HAC (11-03-11), Nắng Xuân (11-03-11), Nhím con (12-03-11), phale (11-03-11)