Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Tin đồn thất thiệt ô hô
Thing Tra chưa hẳn đã vồ được ai
Ta ngồi nhắm rượu lai rai
Rình xem Lão Hạc giở bài cửa sau
|
Quote:
Nguyên văn bởi LAO HAC
Vung cần nước đục thả câu
Sư Huynh nói vậy em rầu lắm thay
Cờ kia vừa mới đến tay
Huynh rình như rứa có ngày...sưng chân (kiến cắn) hiii
|
Huynh ơi muốn được chia phần
Về đây muội sẽ tỏ phân vài đường
Thả chài sẽ có người thương
Nếu mà hổng trúng ...em thường gấp đôi...
Lần sửa cuối bởi CM4Q; 12-03-11 lúc 01:59 AM
|