Xem bài viết riêng lẻ
  #62  
Cũ 14-03-11, 10:44 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Không xóa được...

Vụn vỡ rồi chăng một giấc mơ
Sầu dâng ngập lối có ai ngờ
Trăng vàng nửa mảnh trăng buồn bă
Lệ đỏ đôi hàng lệ ngẩn ngơ
Tát biển hầu tan niềm tưởng nhớ
Dời non ngỡ lấp nỗi mong chờ
Nào hay tấc dạ c̣n chôn chặt
Để mỗi đêm về dâng ư thơ.

KHT
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (19-03-11), CM4Q (14-03-11), hoatigon208410 (15-03-11), Nhím con (15-03-11), phale (14-03-11), tra sua (24-03-11)