
14-03-11, 10:51 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Hiếm hoi lắm mới thấy huynh viết thơ t́nh như vầy...
Yêu ai trong im lặng
Mượn lời thơ nói giùm
Phải yêu em không vậy
Nói em mừng đi huynh... 
p/s: Không biết có bị huynh và ai đó ... ghi sổ hông đây... Thôi PL chạy cho chắc.......
|
Ấy chết em đừng vội
Chạy chi ở lại nè
Bờ vai c̣n đang mỏi
Đấm khẽ giùm huynh nhe!
Bớ làng bắt VC. Bớ làng bắt VC.
|