Xem bài viết riêng lẻ
  #48  
Cũ 14-03-11, 02:44 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

TẬP TỌE THƠ T̀NH

Ước ǵ níu được ánh tà dương
Kéo mặt trời soi nốt quăng đường
Gạt bóng đêm qua vùng tội lỗi
Đem vầng sáng lại nẻo yêu thương
Cho dù đánh đổi ngh́n năm sẽ...
Chỉ để dành trao một khắc dường..
Sợ lúc trăng vùi bên gối mộng
Tim này lại cất tiếng thê lương

MR 14.03.2011


Ước

Tim người khẽ ước tựa vầng dương
Sưởi ấm ḷng em trọn nẻo đường
Vạt áo lau châu vùi mộng mị
Bàn tay ủ ngón đượm t́nh thương
Hồn chôn xuống chữ... c̣n xao thể...
Dạ giấu vào thơ... lại trĩu dường...
Nợ ấy bao giờ vương vấn nhỉ?
Ta về chung lối đẹp duyên lương

PL 14.3.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (14-03-11), hoatigon208410 (18-03-11), Nhím con (15-03-11), Thành Phạm (24-03-14), tra sua (07-01-12)