Chủ đề: Mộng bình yên…
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 20-03-11, 12:08 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết
Mộng bình yên…
(kỷ niệm 45)

Muốn sống bình yên chẳng rộn ràng
Như con suối nhỏ cuộn miên man
Hoa rơi lác đác trôi lờ lững
Gió thổi hiu hiu xoáy nhẹ nhàng
Buồn bã mây đưa, mơ hạnh phúc
Chán chường lá ngủ, mộng an khang
Khói bay, nước chảy, hồn say giấc
Trọn kiếp đừng vương chút ngỡ ngàng

ntd.
Chớ Ngó Ngàng
(kỷ Niệm 46)
Ngọc Tiên


Một chút tơ vương đã buộc ràng
Đêm về dỗ giấc ngủ mơn man
Mong tình gửi nắng trôi êm ả
Ước mến theo sông chảy nhịp nhàng
Hứa nguyện cùng ai se chỉ thắm
Xin thề với ấy kết tào khang
Đừng như bướm nọ đùa hoa nhé
Cợt nhã anh ơi chớ ngó ngàng
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
Cá chuồn (20-03-11), hoatigon208410 (20-03-11), kehotro (20-03-11), Nhím con (20-03-11), ntd (20-03-11)