Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #105  
Cũ 21-03-11, 10:35 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

KHÔNG ĐỀ CHO TA


Ta là ông lăo...?
Ta là chàng thanh niên...?
Ta chán ngán...
Ta cuồng điên...
Ta ơi ta có bao nhiêu khuôn mặt

Xé nát tim trăm ngàn vụn vặt
Rải xuống đường đời trăm ngàn mảnh sắc thuỷ tinh
Một chút lí trí,một chút luỵ t́nh
Đâm vào bàn chân ứa máu

Tỉnh giấc đi hỡi t́nh đời yêu dấu
Vêt nhăn kia...vết tích nụ cười
U hoài,phiền muộn cũng thế thôi
Cười cho rách mang tai,cho thế nhân toe toét
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (07-09-11), hoatigon208410 (21-03-11), kehotro (21-03-11), Mỹ Duyên (21-03-11), minhlatiennu (22-03-11), Nhím con (21-03-11), ntd (21-03-11), phale (21-03-11), tra sua (28-03-11)