Ban Mê ngày về
Mỗi năm mỗi khác thay da thịt
Ta lạ đường quen lạc mấy vòng
Nhà cửa lên tầng san sát đứng
Chợt thèm vườn cũ gió thong dong
Cà phê lặng lẽ nhường đô thị
Đất đỏ cày lên xót mắt người
Cây cúi mặt sầu hoa phủ trắng
Mai này đâu nữa cà phê ơi
Tiếng khóc cà phê chìm toan tính
Rộn ràng thiên hạ đất đai sang
Mân mê từng cội cà phê. Nghẹn
Trổ quả bao năm... sắp lụi tàn...
Về lại Ban Mê ngày chớm hạ
Loanh quanh phố mới tiếc hồn xưa
Ngã 3 ... ngã 6 ... rưng rưng nắng
Đâu những vòng xe của những mùa...
PL 12.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 12-05-10 lúc 11:21 PM
|