Xem bài viết riêng lẻ
  #389  
Cũ 24-03-11, 10:11 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

MÙA LÁ RỤNG


Bài thơ sẽ mãi còn dang dở
Vì chúng mình đã trọn đâu anh
Anh đi nhé..Hãy vui anh nhé
Em níu gì khi lá hết màu xanh

Em không dám nghĩ về mùa lá rụng
Không dám giữ anh...ngọn gió hoang vu
Anh cứ bước khỏi con đường xưa cũ
Trái tim anh,em đâu thể cầm tù

Em không trách,muôn đời không dám trách
Bởi niềm tin anh đã không còn
Dẫu em tưới bằng trăm năm nước mắt
Lá rụng rồi lá xa mãi xanh non
Signature: Anh gánh tình yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra mình đã là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà còn có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Lữ Khách (24-03-11), Mỹ Duyên (24-03-11), Nothing (24-03-11), phale (24-03-11), tra sua (24-03-11)