Xem bài viết riêng lẻ
  #49  
Cũ 27-03-11, 09:30 AM
Yeu100C Yeu100C đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 257
Thanks: 209
Thanked 1.400 Times in 257 Posts
Mặc định

Tự bạch

Đă lâu rồi chẳng nghĩ đến bản thân
Để đầu tóc áo quần trông xơ xác
Phơi nắng phơi sương phơi thêm bội bạc
Của sự vô t́nh của năm tháng đă qua

Có lẽ ta phải chịu bao lầm lỗi đă gây ra
Cho bản thân cho cả khoảng trời riêng kia nữa
Phút ăn năn đă bao lần muốn sửa
Bắt đầu từ đâu và sẽ chọn thế nào!!!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Yeu100C For This Useful Post:
CM4Q (27-03-11), Nhím con (28-03-11), Sao Hôm (28-03-11), tra sua (27-03-11)