Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C
Tự bạch
Đă lâu rồi chẳng nghĩ đến bản thân
Để đầu tóc áo quần trông xơ xác
Phơi nắng phơi sương phơi thêm bội bạc
Của sự vô t́nh của năm tháng đă qua
Có lẽ ta phải chịu bao lầm lỗi đă gây ra
Cho bản thân cho cả khoảng trời riêng kia nữa
Phút ăn năn đă bao lần muốn sửa
Bắt đầu từ đâu và sẽ chọn thế nào!!!
|
Cho Trà ké vài hàng nha
Bởi đa t́nh nên ta phải hanh hao
Để bù đắp sai lầm nơi quá khứ
Thả đau buồn vào trong từng con chữ
Dệt vần thơ gởi về phía khoảng trời riêng