T́nh yêu không có lỗi.
T́nh yêu
Nào đâu chỉ một người
Hai mảnh ghép mới thành nguồn hạnh phúc
Và ta
Những con người trung thực
Chẳng dối gian hay lừa gạt điều ǵ
Trên con đường gai góc chúng ta đi
Đời quá ngắn c̣n xuân th́ chẳng mấy
Lúc yêu nhau là cuồng phong băo dậy
Nguồn vui này kéo xuân sắc dài hơn
Chẳng có ta xuân kia vẫn cứ ṃn
Mà có thể chóng tàn hơn nữa đấy
Nếu xuân kia gặp cuồng phong mất dạy
Có lẽ mai đào đă bật gốc từ lâu
Này ta ơi! Yêu là nối nhịp cầu
Là tự nguyện ai ép nhau mà được
Những định kiến vung ṿng dây trói buộc
Đă lỗi thời với Xă hội của ngày nay
Yêu là ǵ? Mà từ trước đến nay
Cả nhân loại đều phát rồ phát dại
Ta hạnh phúc ngập ch́m trong mê măi
Ta đau ḷng tê tái giữa hờn ghen
Dám yêu th́ bất luận kẻ chê khen
Ta cứ sống theo con tim mách bảo
Chuyện dư hơi thiên hạ thường bát nháo
Bơ bả ǵ! Cứ mặc kệ, ta: Yêu.
KHT
Lần sửa cuối bởi kehotro; 28-03-11 lúc 11:44 AM
|