Xem bài viết riêng lẻ
  #403  
Cũ 29-03-11, 03:45 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Ḿnh một ngày vẫn thế
Vẫn cách một màn h́nh
Nhưng không c̣n ḍng chữ
Thả buồn vào lặng thinh

Xin lỗi bạn ḿnh ơi
Vô t́nh không hiểu được
Vô tâm để không chia
Đường chông gai bạn bước

Có lẻ duyên ḿnh muộn
Nên cũng chẳng được tṛn
T́nh không đầy ư muốn
Màu không đẹp như son

Mọi sự nói tại thiên
nhưng tại ḿnh...thành sự
Đành rũ bỏ buồn phiền
Giấu vào ngăn quá khứ

2932011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
CM4Q (02-04-11), Nhím con (29-03-11), Nothing (02-04-11), phale (29-03-11), tra sua (30-03-11)