
30-03-11, 02:52 PM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
|
|
Sông Buồn!
Sông buồn nên phải thức từng đêm
Mấy vạn năm rồi chẳng ngủ im
Nước chảy mưa sa hờ giọt đắng
Hoa rơi lá cuốn nhẹ tơ mềm
Vi vu gió đợi bờ môi ấm
Lác đác sương chờ giấc mộng êm
Một bóng thuyền con lìa bến cũ
Trăng sầu gục xuống võ vàng thêm
ntd
Tình buồn…
Một khúc tình buồn thả xuống đêm
Lâu rồi duyện nợ vẫn nằm im
Vườn hoa đã khép cành ngâu nhạt
Ngăn tủ còn treo áo lụa mềm
Đợi một chừng nghe con đường vắng
Mong nghìn chỉ thấy mặt hồ êm
Người xưa có nhớ mình không hở
Mà cánh chim trời hun hút thêm
30/03/2011
Phuongnhiaodai
|