Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #120  
Cũ 30-03-11, 03:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Một ḿnh

C̣n lại riêng ta với một ḿnh
Nắng vàng lửng đửng gió lênh đênh
Hoa tàn giục chữ thơ không hiện
Ngày hết ru ḷng nhớ lại sinh
Dơi bóng ai về... đâu bóng kẻ
Nh́n tơ nhện kết... phải tơ t́nh
Tương tư mối nọ đành riêng biết
Lặng lẽ chôn vùi xuống đáy tim...

PL 30.3.11

Lần sửa cuối bởi phale; 31-03-11 lúc 02:15 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
kehotro (30-03-11), ntd (30-03-11), Thành Phạm (04-08-14), tra sua (09-04-11)