Chủ đề
:
Trăng Khuất
Xem bài viết riêng lẻ
#
48
03-04-11, 09:30 PM
Hoài Yến
CM Môn Sinh
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
KHÔNG MAY
Em bắn mũi tên t́nh ái
Không may trúng phải ta thôi
Một chiều, hồn ta chết đuối
Em dím ta dưới làn môi
Chẳng biết khi nào em thật
Nào hay những lúc em đùa
Chỉ biết những lời đường mật
Bây giờ bỗng dậy men chua
Signature:
N
ếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hăy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người t́nh tạm thời của bạn!!!
Hăy gọi cho tôi
The Following 4 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
kehotro
(03-04-11),
Nhím con
(04-04-11),
phale
(03-04-11),
Cheal
(03-04-11)
Hoài Yến
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Hoài Yến
T́m bài gửi bởi Hoài Yến