Xem bài viết riêng lẻ
  #40  
Cũ 03-04-11, 09:38 PM
tranthehai04 tranthehai04 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 22
Thanks: 286
Thanked 77 Times in 21 Posts
Mặc định

Được tin em gái theo chồng
Dù không muối xát mà ḷng quặn đau
Biết làm sao nói làm sao
Dù sao th́ cũng mai đào nở hoa
Em giờ là của người ta
Có thương cũng chỉ ở xa lặng nh́n
Chúc em hạnh phúc gia đ́nh
Trăm năm đầu bạc nghĩa t́nh sắt son
C̣n trời c̣n nước c̣n non
Anh c̣n sống tốt để c̣n tin yêu
Vu Qui muốn chúc bao điều.......

Lần sửa cuối bởi tranthehai04; 03-04-11 lúc 09:39 PM Lư do: lặng
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to tranthehai04 For This Useful Post:
phale (03-04-11), Sao Hôm (20-04-11)