
05-04-11, 08:29 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.804
Thanks: 45.829
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi úm_bala
Em thấy h́nh như chàng trai trong thơ cũng buồn nữa PL ...
|
PL cũng cảm nhận thế đó Úm... nỗi buồn lan trong từng chữ...thấm vào ḷng người đọc...
Quote:
Nguyên văn bởi trà sữa
Đọc bài này Trà rơi nước mắt luôn v́ ...
Cuộc đời c̣n nhiều lắm những đam mê
Xin em đấy, đừng gồng ḿnh quá sức
Để đêm về lại thở dài bất lực
Thèm bàn tay an ủi vỗ về
Cám ơn Huynh Nothing đă có những vần thơ hay cho cả nhà cùng đọc.
|
Trà ui... PL hiểu Trà nè... Mượn lời người con trai nói với Trà nè: "Em khóc đi đừng sợ"...
|