Xem bài viết riêng lẻ
  #423  
Cũ 05-04-11, 01:09 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Bài thơ cuối

Bài thơ cuối và ta thôi chắp bút
Góc buồn xưa giờ xin khép tại đây
Bạn thơ ghé cũng xin đừng giận dỗi
Và cho ta tạ lỗi nốt lần này

Hơn hai năm thơ đă là tri kỉ
Chở buồn vui qua những tháng năm trầm
Ta bao lần t́m về thơ úp mặt
Chưa một lần thơ trách móc hờn ghen

Thơ là thế chân thành và mộc mạc
Dù băo giông hay những lúc trầm tư
Luôn song hành và chưa từng mỏi mệt
Đi cùng ta dệt hết nỗi buồn dư

Nay tạ từ thơ ơi đừng giận nhé
Để mai này gặp lại sẽ vui hơn

5.4.11
Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Bụi đường (05-04-11), kehotro (05-04-11), Như Diệu Linh (05-04-11), Nhím con (05-04-11), ntd (05-04-11), phale (05-04-11), Sao Hôm (07-04-11), tra sua (06-04-11)