Xem bài viết riêng lẻ
  #429  
Cũ 07-04-11, 12:39 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Có đôi lúc ta lấy ḿnh ra ngắm
Thấy ngu ngơ như một kẻ dại khờ
Ừ cứ thế...cho người đời đánh cắp
Ḷng tin yêu đem rao bán vu vơ

Ôi ta ước ḿnh được là kẻ dại
Mộng hoang đường vui kiếp sống đa đoan
Nhưng buồn thế...kẻ dại đôi khi tỉnh
Nhận ra đời sao lắm thứ phủ phàng...

06042011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 07-04-11 lúc 12:42 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
kehotro (07-04-11), phale (07-04-11), Sao Hôm (07-04-11), tra sua (07-04-11)