
09-04-11, 12:16 AM
|
 |
Member
|
|
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
|
|
Trách Người Hay Trách Ḿnh ? …
Nghỉ đời sống thật trớ trêu
Nghiă t́nh chồng vợ nói đêu quá trời
Có chồng nhưng nói thôi rồi
Trao t́nh và nói quá lời yêu thương
Đến khi tơ đă mang vương
Hỏi thăm mới biết em thường trao duyên
Cho người ở những nơi miền …
Xa xôi cách trở tơ duyên nửa chừng …
Hoặc là với kẻ đă từng …
Làm chung cộng tác …tưng bừng đêm thâu…
Với người quen biết chẵng lâu
Mới vài ba bửa …duyên châu hỉ nguyền
Khoe rằng dóc dáng có duyên
Nên làm bao kẻ đảo điên v́ lầm …
Hiểu rồi nên mới ngậm câm
Đắng cay số kiếp con tằm nhả tơ …
Nên giờ mới có vần thơ …
Trách đời hay trách ngu ngơ tại ḿnh ???...
Hoàng Quân
|