Xem bài viết riêng lẻ
  #95  
Cũ 10-04-11, 03:39 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Bất hiếu..........

Đàn ông vốn bất hiếu rồi!
Khi trong bụng mẹ đă hơi cọc cằn
Lâu lâu, hiếu động nằm lăn
Buồn buồn, đá hậu nhọc nhằn mẹ thêm
Vừa ra, chẳng chịu ngồi yên
Chọc người quấy xóm cho phiền muộn nhau
Lớn lên đỗ đạt công hầu
Tưởng rằng: thân mẹ được câu an nhàn
Trọng thê hơn nghĩa nặng mang
Ở theo quê vợ lại càng hổ thân...
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (11-04-11), Nhím con (11-04-11), ntd (10-04-11)