GIA TÀI CỦA TÔI 1
Gia tài của tôi là nỗi buồn hận tủi
Là độc hành, là gió bụi phong sương
Là khỗ đau,giá buốt suốt niên trường
Là uất hận, là lụy vương đời ngan trái
Gia tài của tôi là nỗi niềm trống trãi
Là cô tình , là hạnh ái giọt châu sa
Là đơn phương nơi đất khách xa nhà
Là buồn bã như bãn tình ca ...tan vỡ ...
Gia tài của tôi là vết thương lòng muôn thuỡ
Tháng tháng ...ngày ngày...càng lở loét thêm ra...
Như nấm mộ hoang không bia đá vòng hoa
Nằm thê thãm mặc mưa sa gió rét...
Gia tài của tôi là mộng tình cách biệt
Là u sầu , là da diết nhớ thương ...
Là trái tim rỉ máu suốt đêm trường
Là những tình thơ vấn vương sầu mạn mạn...
Hoàng Quân