Vì Sao?
(kỷ niệm 12)
Vì sao bỗng mất hết rồi ta?
Những tứ thơ hay ý mượt mà
Ngớ ngẩn nên sai làn điệu hát
Bơ thờ khiến rớt nhịp bài ca
Môi hồng phớt nhạt vài hôm vắng
Mắt ngọc u buồn mỗi phút xa
Tiên nữ say tình quên giấc mộng
Trần ai kẻ ngốc nhớ trăng ngà
ntd
Bởi Ngố!
(kỷ niệm 90)
Ngọc Tiên
Ai đã kêu mình vậy chứ ta?
Anh Đùa rõ ngố thật đây mà
Vừa say gõ phím ngâm bài xướng
Mới xỉn ôm đàn trỗi khúc ca
Cuối bể người mong người mãi khuất
Đầu gành kẻ đợi kẻ hoài xa
Lâng lâng những tưởng choàng vai ngọc
Dạo cảnh thần tiên khoác dáng ngà
Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 10-04-11 lúc 10:04 PM
|