Xem bài viết riêng lẻ
  #440  
Cũ 11-04-11, 07:19 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

T́nh thơ

Có những vần thơ tự đến
Vô t́nh len lén vào tim
Lăng đăng xây dần thành lũy
Chữ nằm trú ngụ im ĺm

Đến lúc ḷng người bỗng quẫy
Hiền lành Thơ trỗi sóng đầy
Tung tẩy thơ ôm t́nh nhảy
Điệu thành tứ hát vần hay...

Thơ có tội ǵ không nhỉ
Thắm dùm mắt lệ ai tuôn
Và chở nỗi ḷng chôn dấu
Nhưng người lại trách thơ buồn

Có trách v́ sao thơ đă
Nỡ thành tri kỷ sẻ chia
Thêm nặnh t́nh thơ chếch choáng
Thêm nồng câu chữ khó ĺa...

11042011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
ntd (11-04-11), Sa Thạch (11-04-11), tra sua (12-04-11)