Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #91  
Cũ 12-04-11, 08:53 PM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ TÌNH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Gia Tài Của Tôi 2

Gia tài của tôi là cánh chim lẻ bạn
Sống lạc loài bay tảc lạc phía trời xa
Như đại dương không bờ bến bao la ...
Mặc sóng nước đẫy thuyền xa trôi vô định...

Gia tài của tôi chứa bao nỗi niềm thầm kín
Buồn cho đời và cho chính bãn thân côi
Là chia ly ...là nhung nhớ ngậm ngùi...
Là tức tuỡi , là chơi vơi trong gió bụi...

Gia tài của tôi là quãng đời trôi nỗi
Là kẻ không nhà , là con gió thổi qua đêm
Cuồn cuộn đau thương trong kiếp sống êm đềm
Ai có hiểu cho nỗi niềm người tay trắng ???

Gia tài của tôi là cuộc đời trống vắng
Tình cãm nghèo nàn như ánh nắng tàn thu
Gia tài của tôi là bao lớp sương mù
Là vần vũ một trời mây …đầy u ám...

Hoàng Quân
Signature: LỐI RẼ TÌNH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Trình bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
kehotro (17-04-11), Nhím con (13-04-11), ntd (17-04-11), phale (12-04-11), úm_bala (05-05-11)
 
Loading...