Về bên Biển
Mình lại về...đứng bên biển đêm nay
Mở lòng ngực ôm tròn đầy tiếng sóng
Bước chân trần nghịch với cát nồng nàn
Lòng khao khát hít gió khơi lồng lộng
Khoảng trời tối...vầng trăng nghiêng ngộ nghĩnh
Ngắm đôi mình, ta cùng biển bên nhau
Mình chẳng nói nhưng biển ngầm hiểu thấu
Sóng bọt tung liếm từng dấu chân sầu
Đứng trước biển chợt vụng về lúng túng
Muốn tròn mình...vòng tay rộng biển đưa
Muốn chìm đắm mùi hương nồng lưu luyến
Gói giấu vào ngăn tim nhỏ không thừa
Biển giữ dùm bao kỷ niệm của ta
Cả nước mắt và nụ cười hạnh phúc
Biển rì rào như tri kỷ ngọt ngào
Cùng ta mãi....Biển bên đời trần tục...
10042011
|