Nỗi Nhớ
Có nỗi nhớ đuổi nhau qua chiều
Để hẫng ḿnh như trên bờ vực thẳm
Gió quẩn quanh trong sương mù tối thẫm
Đá nén thở dài hơi lạnh liêu xiêu
Có một chút mong manh tựa thương yêu
Trong hạnh phúc được thấy ḿnh bé nhỏ
Phiên chợ t́nh xưa, dư âm c̣n đó
Xôn xao tiếng ḷng khèn lá gọi nhau
Bởi chợ t́nh có ai bán mà mua đâu
Cơn chuếnh choáng men say màu ngũ sắc
Giữa chợ đông, cố nhân không hẹn mà gặp
Trao ánh mắt nh́n, đủ ấm ḷng nhau
Chợ tan rồi, nắng chiều ngược núi về đâu?
Ngựa hồng đợi ai hay ḷng ai đợi?
Đỉnh Pha Long gửi tấc ḷng xa vời vợi
Mai xa rồi, cũng đành nỗi nhớ chia đôi
Rồng 18.08.2010
|