Xem bài viết riêng lẻ
  #451  
Cũ 17-04-11, 03:52 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

LẠC BƯỚC

Chợt nhớ nơi đây có gã khờ
Nhiêu ngày dệt mộng gửi vào thơ
Này bao chữ ái phơi đầy ngõ
Nọ lắm vần yêu chất ngút bờ
Để kẻ nhìn qua rồi đắm đuối
Cho người ngó lại hóa ngu ngơ
Giờ thôi cũng chỉ là hoài niệm
Góc nhỏ đề tên..thẩn...thẫn...thờ...

MR 17/04/2011
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Bụi đường (17-04-11), hoatigon208410 (06-06-11), kehotro (17-04-11), Lữ Khách (17-04-11), phale (18-04-11), Sao Hôm (18-04-11), tra sua (18-04-11)