Chủ đề: Thơ Hai Ḍng
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 17-04-11, 05:16 PM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết
Thơ em tâm sáng, t́nh trong
Thơ em ngây ngất ấm nồng măi thôi
T́nh yêu như áng mây trôi
Lời thơ sao cũng xa vời thật hư
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
ntd (17-04-11)