LẠC BƯỚC
Chợt nhớ nơi đây có gã khờ
Nhiêu ngày dệt mộng gửi vào thơ
Này bao chữ ái phơi đầy ngõ
Nọ lắm vần yêu chất ngút bờ
Để kẻ nhìn qua rồi đắm đuối
Cho người ngó lại hóa ngu ngơ
Giờ thôi cũng chỉ là hoài niệm
Góc nhỏ đề tên..thẩn...thẫn...thờ...
MR 17/04/2011
Nhớ Nothing
Đếm tháng ngày trôi nhớ kẻ khờ
Nơi này bụi phủ lạnh vần thơ
Mây về nẻo vắng bâng khuâng ngõ
Nước rẽ dòng côi lủi thủi bờ
Xót tách trà khô nghiêng lại ngả
Thương bình rượu nhạt ngẩn rồi ngơ
Âm thầm góc nhỏ người đi đến (PL)
....
Thắp nén nhang thơm nóc tủ thờ (MR)
PL 18.4.11
p/s: NT đại xá... PL bí câu cuối, nhờ Mun... thành ra thế...
Khổ
Cũng bởi thằng Thinh nó bị khờ
Đem hồn trút bỏ hết cùng thơ
Cho người tới đọc lơ mơ dạ
Để kẻ qua coi lẩn thẩn bờ
Mấy chị dừng chân xem khoái khoái
Dăm nàng lạc bước nhẩm ngơ ngơ
Phen này tội nặng mang đi trảm
Ngày đẹp sang năm nhớ để……thờ
LK 18.4.11
Khổ cho ku Thing
|