Chủ đề
:
Mỗi ngày mỗi bài thơ PL thích...
Xem bài viết riêng lẻ
#
11
18-04-11, 03:14 PM
Vịt Anh
Member
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
ĐƯỜNG SANG NHÀ BẠN
Trần Đăng Khoa
Xế trưa t́m thăm nhà bạn
Lại gặp chú bù nh́n rơm
Xúng xính áo tơi, nón lá
Một ḿnh đứng múa giữa vườn
Ngơ lạ. Rối bời gió thổi
Hỏi ai? Đường tạnh bóng người
Lại chú bù nh́n vồn vă
Phất tay, chỉ thẳng… lên trời.
Signature:
Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn
(26-04-11),
Doc_Hanh
(20-04-11),
hoatigon208410
(03-05-11),
phale
(18-04-11)
Vịt Anh
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Vịt Anh
T́m bài gửi bởi Vịt Anh