Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #2124  
Cũ 19-04-11, 12:44 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tháng 4

Tháng tư mặt trời thức suốt
Cánh chuồn đi trốn trong cây
Gió im trùm chăn nằm ngủ
Hanh hanh nàng nắng giữa ngày

Nhỏ nhoi mảnh vườn sân thượng
Hoa lựu thắp ngọn lửa ḷng
Chập chờn lẻ loi chú bướm
Bày đôi cánh mỏng ra hong

Ta ngồi bâng khuâng bên cửa
Tháng tư đến cạnh đứng chờ
Ô ḱa... tháng tư ríu rít
Tranh ngồi hối hả vào thơ...

Và ta tháng tư ngày cũ
Nhông nhênh trên chiếc xe mùa
Hành trang đựng đầy kư ức
Ngập ngừng về trên lối xưa...

PL 19.4.11

Lần sửa cuối bởi phale; 19-04-11 lúc 02:06 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Nhím con (20-04-11), Tường Thụy (19-04-11), tra sua (10-01-12), úm_bala (30-04-11), Vịt Anh (19-04-11)