Xem bài viết riêng lẻ
  #467  
Cũ 21-04-11, 12:20 AM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài G̣n City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định


Nhớ

Vần thơ nào chuyển hết được cho ta
Này nổi nhớ mang tha đầy tim nhỏ
Giọt lệ nóng chở nổi sầu lọ mọ
Chẳng biết trào...hay ngọ ngoạy lặng thinh

Giấc mộng tàn, ta trông ngóng b́nh minh
Đêm thao thức, để mặc t́nh...quần nát...
Trái tim rách...mang nổi buồn phiêu bạt
Về phương anh, đau man mát vần thơ...

20042011
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 21-04-11 lúc 12:32 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Hàn Yên (05-05-11), hoatigon208410 (06-06-11), kehotro (21-04-11), Nhím con (21-04-11), phale (21-04-11), tra sua (21-04-11)