
23-04-11, 10:46 AM
|
CM Nhị Thập Bát Tường
|
|
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
|
|
8h19 phút hôm qua, gọi điện cho chú Moon vì đằng nào cũng bị bêu tên vào ban tổ chức dồi. Nghe tình hình đoàn SG đi 2 chuyến bay trưa và tối. Thế là xoay sang việc khác.
12h46 nhận được tin PL và mọi người đang ngồi ở quán bia Đường Thành. Dưng mờ đang ở xa quá ứ đến được.
5h50 chiều mò về đến nhà lập tức ĐT cho PL thám thính tình hình. Biết mọi người đang ở số 1 Trấn Vũ, vội lao tới. Mụ vợ bảo: "Anh thật quá đáng, bạn anh ở SG ra mà giờ anh còn ở nhà. Thế mà các em nó vẫn chơi với anh được". Mình nhăn nhở: "Thì anh cứ lăn xả vô, chẳng lẽ thèm rượu chúng nó lại không cho uống".
Bắt đầu từ đây thể hiện cái chất nhà quê của mình:
Nhìn một bé, thấy có cặp kính cận, khuôn mặt bầu bầu, phán luôn: "Heo hả? Giá như mọi người cải chính ngay thì còn đỡ xí hổ. Đằng ni chả ai thèm cải chính. Mãi sau chú Vịt mới bảo cho huynh nói lại. Suy nghĩ mãi mới biết mình nhầm: "Ôi Gôn, cháu cưng, chú xin lỗi". Thật chả ra làm thao. Gôn giận dài dài. Cô bé dận đến nỗi cứ ngồi chèn giữa mình với PL rồi ôm riết lấy cô giáo để bảo vệ. Mình có bắt tay PL thì cũng bị cô bé cũng hất ra. Hu hu.
Chỉ nhầm thế thôi còn chả nhầm thêm, à quên, còn vụ nhầm nho nhỏ nữa, tí nói. Có điều mình thấy ngạc nhiên là mấy em không phải mem Nguyệt Viên cũng có mặt. Liền thắc mắc. Thì ra các em cũng mem NV thật nhưng lại lấy nick khác. Nào có biết đâu. May mà tính mình vốn "đứng đắn" nên không đến nỗi tán nhầm các em trên diễn đàn. Mà cũng chẳng phải đứng đắn gì đâu, chỉ vì luôn luôn tỏ ra "chung thuỷ" với PL mà thôi.
Bất ngờ nhất là sự có mặt của candy. Chẳng nghĩ tới chuyện Kẹo cũng ra HN. Kể từ vụ off ở Qui Nhơn mới gặp lại em. Èo, em vẫn xinh xắn thế, có khi còn xinh hơn hồi Qui Nhơn chứ chẳng chơi.
Chuyến bay sau có 2 bạn đến quán Tứ Hải. Như Diệu Linh thì mình phán trúng ngay. Còn Bụi đường thì phán là Heo. Tại sao cứ Heo Heo nhỉ. Chẳng qua là cô bé ấy thơ thì hay mà cũng có tên trong danh sách off. Thế thì người còn lại chả Heo là gì. Úi dời, thêm một phen tẽn tò nữa. Phen này không đến nỗi quê mấy vì mình chưa gặp. Chứ còn vụ nhầm hoatigon là Heo thì quả là đáng trách vì mới gặp Gôn hôm off cổ vũ cho Vũng Tàu.
Phale thì tránh mình như tranh hủi. Cứ mon men đến nàng thì nàng lại chạy đi chỗ khác. Hi hi. Hức hức. Hu hu. Sao lại thế nhỉ. Mình chỉ to mồm chứ chân tay thì cũng nghiêm túc chán vạn. À, quên, mình cũng được chở nàng từ quán Trấn Vũ đến quán Tứ Hải do công của chú Khách, Nhím, Vịt bố chí. Dù không có mũ bảo hiểm, cảnh sát nó tóm bất cứ lúc nào nhưng vì người đẹp nên chả biết sợ là gì nữa. Nhưng nàng lại cẩn thận chèn cái xắc của nàng vào giữa "hai đứa" thành ra chả xơ múi gì 
Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 23-04-11 lúc 11:56 AM
|