Thật may mắn cho ÂTM được tham gia cả hai cuộc offline gần đây của Nguyệt Viên ở Hà Nội. Nhất là hôm nay được tham dự 1 sự kiện rất đặc biệt : Mừng NV tròn 1 năm tuổi. Cảm ơn sự động viên của anh Tường Thụy, Nhím Con và cả anh Tazang , anh Lao Ái (mặc dù 2 người bạn này lại bị vắng mặt)... đã khiến ÂTM có thêm tự tin để đi tham gia cuộc vui cùng mọi người. Cảm giác thật gần gũi và vui vẻ. Ban tổ chức đã khiến mọi người cười suốt từ đầu tới cuối cuộc vui trong các màn, đặc biệt là màn đấu giá các vật dụng do Mimosa thực hiện. Có rất nhiều điều muốn nói, muốn kể, nhưng vì vụ ăn chơi mệt quá. ÂTM vì mải chơi nên bỏ cả vụ viết bài nộp cơ quan theo hạn định hôm nay, nên giờ phải ngồi cày rồi. Chỉ biết rằng rất vui. Rất vui được nhận món quà tặng một đĩa CD và 1 quyển thơ có thể nói là một diện mạo của Nguyệt Viên. Món quà may mắn của Sa Thạch ÂTM sẽ treo ngay trong phòng, tấm bưu thiếp xinh xinh của Hoa ti gôn vừa mang về đã bị bé con của ÂTM tha về phòng ngay lập tức rồi....Còn 1 nhiệm vụ mà anhTazang nhờ chúc anh chị em Nguyệt Viên 1 ly, lúc anh nhờ thì mọi người show hàng chụp ảnh làm em không chúc được... với lại, ÂTM cũng hơi xí hổ chưa bao giờ dám chúc rượu cả một nhóm bạn cả, nên không thực hiện dược lời của anh TZ, sorry anh ạ. Nhưng mọi người đã thưởng thức món rượu của anh tài trợ rất nhiệt tình, bằng chứng là nhà thơ "trẻ" Tường Thụy có lúc vừa hát karaoke vừa ngủ, nhưng bừng tỉnh lại hát... siêu lắm í ạ. Xin chúc diễn đàn Nguyệt Viên ngày càng phát triển và càng có thêm những tài năng.

Theo thói quen nghề nghiệp luôn thích đưa mọi thứ nhanh, kịp thời nên tạm thời đưa vài bức ảnh trong cuộc liên hoan chụp cả nhóm, chụp riêng những thành viên trong Cổ Mộ, chụp nhà thơ với đối tượng làm thơ...